Mẹ ốm nhưng chị gái vẫn muốn bà nấu cháo sườn, câu nói của tôi khiến anh rể chị tái mét mặt mày.
Chị gái tôi đã lấy chồng 7 tháng và đang mang bầu 5 tháng. Vì nhà anh rể có anh trai sống cùng bố mẹ, họ phải thuê nhà riêng không xa nhà tôi. Chị thường về nhà chơi. Tôi là em gái, đang độc thân và bận rộn với công việc, thường xuyên đi công tác. Một hôm, khi tôi trở về nhà, tôi thấy chị gái từ công ty về ăn cơm nhưng không thích món mẹ nấu, đã bỏ bữa và mẹ phải chạy đi siêu thị mua món chị thích. Tôi trách chị không thương mẹ, nhưng chị nói đang có bầu nên kén ăn và cho rằng tiền hàng tháng anh chị góp cho mẹ là đủ. Họ đóng góp 2 triệu mỗi tháng, chị ăn 2 bữa còn anh rể chỉ ăn tối.
Họ luôn đòi hỏi, đặc biệt từ khi chị mang bầu, khiến mẹ tôi mệt mỏi. Bà không được nghỉ ngơi, ngày nào cũng phục vụ vợ chồng chị. Họ chỉ đến ăn cơm rồi về, không lo nấu nướng hay dọn dẹp. Gần đây, khi mẹ ốm, tôi ở nhà trông bà. Dù tôi đã báo với chị về tình hình sức khỏe của mẹ, chị vẫn gọi điện yêu cầu hầm cháo sườn. Thấy mẹ buồn, tôi không cho bà đi chợ. Khi chị đến hỏi có cháo chưa, tôi tức giận đuổi họ về và nói họ tự chăm sóc nhau. Anh rể thì mỉa mai tôi vì không lấy chồng.
Chị gái cùng anh rể mắng tôi, mẹ góp ý không nên gay gắt. Sau đó, chị gái không sang nhà và cũng không gọi cho mẹ. Tôi tự hỏi có nên xin lỗi chị để giữ hòa thuận trong gia đình hay không. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/me-bi-om-nhung-chi-gai-van-doi-ba-nau-chao-suon-cho-toi-cam-tuc-noi-mot-cau-khien-ca-anh-re-chi-gai-tai-met-mat-may-20210824092811429.chn